2012/09/29

Lẩn quẩn


Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Kính tặng những ai phải lẩn quẩn lao tù vì tranh đấu cho công lý trên quê hương
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân
Biểu tình trong nhân ái
Vì tự do, công bằng
Cho Thạc sĩ Tiến Trung
Tiến Trung chưa được thả
Quốc Quân đã ngồi tù
Cả nước vào nhà đá
Dưới chế độ đần, ngu

Ôi, cái tù lẩn quẩn
Nhà Nước bắt-thả dân
Dù người như Quốc Quân
Là công dân nước khác
Một chính quyền bệ rạc
Một Nhà Nước độc tài
Một Đảng trị toàn cai
Một ao tù nước đọng
Muôn ngàn dây thòng lọng
Thắt cổ người gần, xa
Khi họ muốn ôn hòa
Đấu tranh cho công lý
Đảng đã ra chỉ thị
Bịt mắt và ngu dân
Phạm nhân quyền: bất cần!
Mất tự do: cốc biết!
Đảng đã câm, đã điếc
Trước tiếng thét lòng dân
Bốn thập niên khóc ròng
Lương tâm rày mù mắt
Ôi, cái tù lẩn quẩn
Đảng nhốt cả vào trong
Liềm búa và cùm gông
Đây, tuyên ngôn Cộng Sản
Nhưng, thế giới lên tiếng
Gọi nhân loại ra khơi
Bất công ở một nơi
Là bất công toàn cõi *
Trangđài Glassey-Trầnguyễn
(*) “Injustice anywhere is a threat to justice everywhere,” Martin Luther King.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét