2010/09/14

Thăng Long

Thăng Long! Thăng Long! Nghìn năm xưa
Đất thiêng an lạc bao đời vua
Giữ đất, giữ sông qua nguy biến
Phá Tống, bình Chiêm thoả giấc mơ
Tiếng hịch truyền vang rền sông núi
Nước nhà Nam ta ở ta chăm
Bạo cường chớ có nghịch xâm
Rước bao thảm bại, nhục nhằn chẳng chơi!
Rạng dòng sử Việt đời đời
Ba lần bạt vía Nguyên Mông kinh hoàng!
Bạch Đằng in vết máu loang
Chương Dương, Tây Kết thở than quân thù…
Rồng bay quẫy móng thiên thu!
Thăng Long, Thăng Long, nghìn năm sau
Đất xưa mới cũ thành sầu bủa vây
Rửa sao cho hết nhục này
Biển dâng, đất bán trao tay dễ dàng!
Nghìn năm mở hội liên hoan
Làm tôi phương bắc, đảng mang tội này
Đâu nước Việt, đâu rồng mây?
Đâu là hào kiệt, chau mày đứng lên!
Làm cho xứng giống Rồng Tiên
Làm cho xứng với tổ tiên cơ đồ
Làm cho rạng rỡ màu cờ
Độc lập, dân chủ ước mơ muôn người
Ai yêu nước, làm đi thôi!
Lý Nhân Bản
9/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét